TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có người đem dâng nhà vua một liều thuốc bất tử, tên lính canh cầm lòng không đậu, vốc thả hết vào miệng. Nhà vua giận lắm, xử y tội chết.
Quan hình ngục tâu:
- Để nghiêm trị tội bạo uống khi quân, nên đổ cho y một liều độc dược cực mạnh, thứ hỗn hợp thủy ngân, thuốc chuột và thuốc trừ sâu ngoại nhập chánh hiệu có hình đầu lâu xương chéo.
Nhà vua chuẩn tấu, sai quân đè tên lính canh xuống đổ vào miệng y một liều tử dược đại cực độc. Y gục ngay nhưng một chốc bỗng lóp ngóp bò dậy. Nhà vua chưa hết ngạc nhiên thì quan ngự y quỳ tâu:
- Tử dược bị bất tử dược trước đó vô hiệu hóa, giải hết mọi độc tố, không thể làm chết nó được. Giờ phải cho nó uống một liều siêu dược bất tử để “dĩ bổ trị bổ” tức khắc nó vang mạng.
Nhà vua khen là cao kiến, sai lấy một liều thần dược đại bất tử chánh hiệu nai vàng nhãn tiên ông cầm quả đào tiên cho tên lính uống. Tên lính vừa hớp vào đã té sấp hết quậy, xuất huyết bầm toàn thân. Nhà vua lệnh ban thưởng cho quan ngự y.
Quan hình ngục ấm ức vì bị quê cơ, ngấm ngầm điều tra. Xét nghiệm về sau cho biết liều thứ nhất là nước đường, hai liều sau do người ta dán lộn nhãn.
2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét