ảnh internet
Nàng tiên Chức Nữ là cháu Trời, tuổi vị thành niên nhưng sớm nhăng nhít với bá quan văn võ, dính bầu đến tháng thứ sáu. Bọn quan trời sẵn thói ba trời, đứa nào cũng chối bai bải rồi mạnh thằng nào thằng đó biến. Sợ bung xì mang tiếng, Trời sai triệu gấp Ngưu Lang về thiên đình nhận trọng trách đặc biệt.
Ngưu Lang đang chăn trâu bên bờ sông Ngân, được lệnh hỏa tốc liền bán tháo trâu về trình diện. Vụ việc được bàn bạc kín, Ngưu Lang thành chồng Chức Nữ, làm phò mã nhà trời. Đổi lại, nhờ nhân thân tốt, công trạng lớn, thành tích cao, được trời phong đại quan lo việc trấn trị vùng Ngân Hà.
Lên hàng đại quan, Ngưu Lang thật thà lo lắng rằng mình không biết chữ thì sao giữ chức, Trời cười bảo đi bổ túc chuẩn hóa ít buổi là xong. Học mấy buổi thì mãn khóa, được cấp bằng. Trời hỏi tiến bộ gì chưa, Ngưu Lang bảo nhìn con chữ hoa cả mắt, đọc chưa ra viết chưa chạy không biết sao mà làm quan. Trời cười to:
- Vậy là đủ rồi, cứ yên tâm tại chức bởi quan thì có người đọc cho nghe, có người thảo sẵn cho kí. Làm quan chỉ cần kí, mà chữ kí thì ngoắn ngoéo ngoằn ngoèo ngong ngong ngoẹo ngoẹo sao đó cũng được.
Ngưu Lang lại băn khoăn rằng mình từ nhỏ đến lớn chỉ biết chăn trâu, giờ lãnh đạo cai quản dân chúng làm sao?
Trời cười:
- Thì chăn dân cũng như chăn trâu.
- Là sao?
- Là xỏ mũi, xỏ mũi được thì dắt đi đâu đó dắt. Rồi tay cầm dây tay xách roi lớn sẵn sàng kéo sẵn sàng vụt đập. Cho chúng ăn ba mớ rơm cỏ rồi cày, láng cháng là quất tới tấp vào cho sợ thất kinh là ổn.
Nắm được bí quyết, Ngưu Lang lên đường trấn nhậm, nghe gốc Trời ai cũng sợ, ngang tàng bất chấp nên chỉ một thời gian ngắn đã vang danh khét tiếng Ngưu Tàng.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét