MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2025

LÀM QUAN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Nhan Uyên hỏi Mánh Tử

            - Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khoẻ mà có oai, vậy phải làm gì?

            Mánh Tử bảo:

            - Làm quan!

            Nhan Uyên ngạc nhiên thì được chỉ giáo:

            - Làm quan thì nghèo cũng như giàu thậm chí quá cỡ giàu vì thứ gì cũng  được không nhà nước lo thì cơ quan đơn vị cho, không thập phương thì tay chân bộ hạ cúng. Đồng lương phủi lủm, nhờ đi xin mà nhà đất dăm bảy chỗ, chỗ dăm bảy toà, xe con đủ loại, có vị còn có cả dàn xe xúc  xe tải dựa thế làm ăn. Túi không tiền, chẳng hao một cắc  mà ngày ngày rượu bia đặc sản, nhẵn mặt nhà hàng khách sạn, quen mùi nhất dạ đế vương.

            Hèn mà như sang  vì danh đầy tớ mà quá cha dân. Tới đâu cũng  được nghinh rước, ông dân ông chủ gì cũng phải kính gởi, kính xin, kính trình, kính nhờ, kính cúng…

            Không phải khoẻ mà có oai vì chỉ cần búng tay chỉ ngón thì trăm kẻ dạ huệng xoắng xuýt, rung đùi có kẻ quỵ luỵ, trừng mắt có kẻ thất sắc, sinh mạng  người khác nằm trong chữ kí ngoắng ngoéo ngong ngoẹo của mình… Người ta nói ra lời còn mình nói ra kim loại, không nghe “miệng nhà quan có gang có thép sao”. Người ta hét ra hơi còn mình hét ra lửa. Hỏi ai chẳng sợ, không oai sao được.

            Tiếng là người có tri thức uyên bác nhưng nghe qua, Nhan Uyên nhụt chí thất kinh, không dám tơ tưởng chuyện làm quan nữa.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét