MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

“NGUYÊN TẮC”

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Có kẻ tới cơ quan nọ kèo nài năn nỉ xin gặp thủ trưởng. Vị thủ trưởng vốn rất nguyên tắc cực chẳng đả phải tiếp, rồi nói:

            - Nguyên tắc muốn gặp thì phải đăng kí trước để lên lịch, sao không đăng kí?

            - Dạ thưa, xa xôi gấp gáp, xin ngài…

            - Theo lịch, lúc này tôi phải làm việc khác, nguyên tắc là không tiếp.

            - Dạ ngài thương tình, con xin…

            - Cái gì cũng phải bảo đảm nguyên tắc là tuân thủ thủ tục…

            Nghe vậy, kẻ nọ lần tay moi thả cạch…cạch… cạch… xuống bàn, giả lả:

            - Dạ, con xin kính dâng lên ngài chút lòng thành.

            Thủ trưởng lùa gọn vào học bàn rồi nói:

            - Theo nguyên tắc thì tôi không tiếp cũng không nhận mà phải đưa thẳng tới văn phòng 2, có bà xã tôi lo liệu tiếp quản. Nhưng đã lỡ xuất thì phải nhập, đơn giản hóa thủ tục cho nhanh gọn hiệu quả cũng là nguyên tắc.

            Kẻ nọ dọ hỏi thêm:

            - Dạ thưa, còn nguyên tắc nào nữa không ạ?

            - Nguyên tắc nữa là phải kín miệng bình, hiểu chưa?

            - Dạ thưa hiểu, ngài yên tâm!- Đến đây kẻ nọ đổi tông- Còn bây giờ ông hãy nghe  và tuân thủ lệnh của tôi, đó là nguyên tắc!

            Thủ trưởng điềm tĩnh hạ giọng:

            - Vâng, thưa ông chủ, xin ông cứ sai khiến, kẻ đầy tớ này nhất nhất tuân thủ mệnh lệnh. Đó là nguyên tắc!

2014

           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét