MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

NHẬP “HỌ” TỊCH

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ba Móm triết lí:

            - Bây giờ lắm chuyện nhập nhập, nhập nào cũng quan trọng. Người nước này muốn thành người nước  khác thì phải nhập quốc tịch, nhiều “vượt kiều”xuất ngoại ra ngoải rồi thì nhập quốc tịch và thành dân nước người ta. Gần hơn thì nhập hộ khẩu, người ta đang ùn ùn nhập hộ khẩu về thành phố để mua nhà mua đất… Nghe đâu vô được cũng hao bộn.

            Tư Hô xen vào:

            - Tớ có thằng cháu muốn nhập vào chỗ ông Xoài nhưng ở đó thấy toàn là bà con em út cháu chắt nội ngoại của ổng. Mỗi lần họp cơ quan chẳng khác gì họp họ, thủ trưởng là trưởng tộc, còn dưới là anh em bà con nội ngoại. Vào được đấy thì có lí  nhưng gay lắm, không biết cách gì độp phá cho nổi.

            - Thì phải nhập “họ” tịch- Ba Móm đế vô.

            - Nhập “họ” tịch là sao?- Tư Hô ngạc nhiên.

            Ba Móm giảng giải:

            - Là xin vô họ. Muốn được phải biện lễ vật hậu hĩnh cúng bái các bậc trên trưởng trong đó để xin làm con làm cháu, làm anh em kết nghĩa, làm huynh đệ tay chân. Phải bái ông ó làm huynh trưởng, bái anh cú làm đại ca, bái lão quạ làm bố nuôi, bái mụ diều làm mẹ đỡ đầu… Thế  là thành người trong họ, được quan tâm nâng đỡ chiếu cố…

            - Nhưng nhiều khâu đoạn quá e tốn kém chịu không nổi, lại năm ăn năm thua. Có cách gì gòn gọn lè lẹ không?

            - Còn một cách…

            - Cách gì làm ơn nói gấp cho, sốt ruột quá rồi!

            - Dễ thôi! Coi có tiểu thơ  nào lỡ chơi bời phóng túng bị dính đạn có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng mà muốn hợp thức hóa  thì bảo cháu ông chịu khó cặp vào là trúng hệ. Nhập “họ” tịch một phát sau đó muốn gì mà chẳng được. Đã đời luôn, hê hê!

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét