MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

“NGƯỜI MẪU”

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Nhà Năm Xe có ba lao động, y là lao động chính, hai đứa lớn xấp xỉ chục tuổi thất học từ lâu đứa bán bánh rán, đứa bán  vé số. Đứa thứ ba mới tập bò.

            Ba lao động ngày cật lực  tối đem thành quả về nộp đủ cho Năm Xe phu nhơn, chủ tài khoản kiêm kế toán và thủ quỹ. Thu nhập tệ lắm cũng vài trăm nghìn một ngày, so lại trong xóm cũng không đến nỗi tồi. Thế nhưng nơi ăn chốn ở quá cỡ nhếch nhác tồi tàn. Chồng con tất tần tật vậy nhưng ngày nào cũng không đủ xào cho ngày ấy, hai bữa hỏi vay, ba ngày nợ réo.

            Ra cơ sự cũng do nội tướng của Năm xe mà nên. Nè xem, sáng bưng mắt cả nhà tản ra tùy nghi giải quyết, phở, hủ tiếu, phê pháo như ý. Trưa mạnh ai nấy lo, tối thức ăn đặt sẵn ở quán bà Tò, khỏi nấu nướng.  Nước xài đã đặt bà Cù Là gánh tháng, đứa nhỏ thì thuê con Xi Rô nhà bên bồng giữ. Gì cũng thuê, thuê được cứ thuê để tạo công ăn việc làm cho người khác, cho mình khỏi động tay đỡ mỏi. Năm xe phu nhơn ngày đều đều bốn cử cà phê thuốc cán đưa tận nhà, sướng! Thiên hạ thuê người làm để mình làm việc khác  lợi hơn, vợ Năm Xe không thế, thuê người để mình khỏi động vào việc gì cả, khỏe!

            Thị thoát ra khỏi vai trò nội trợ để lên nội tướng sớm quá, chẳng khác gì nữ vương có thần dân chồng con cắm đầu phục dịch. Thị  là nữ chủ bởi người làm thuê trong xóm đều chịu sự khiến và hưởng tiền công đều đều từ thị. Thị là nữ chúa “chổm” vì vay nóng vay nguội, nợ dồn nợ dập ngập đầu ngập cổ… Nhàn cư vi bất thiện, cùi sợ chi lở, thị lao vào  sòng “bác thằng bần” gỡ gạc cho mạt luôn.

            Chân dung phu nhơn Năm Xe là vậy. Phải gọi thị là gì nhỉ, chắc là người mẫu: mẫu xài, mẫu lười, mẫu phá, mẫu gì gì cũng được.

2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét