TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội nhà chua, Ba Khế thắc mắc không hiểu vì sao làm chung ăn chung, kinh tế tập thể hợp tác xã tiên tiến ưu việt thế mà lại thất bại.
Hai Chanh cho rằng vì cha chung không ai khóc, lắm sãi không ai đóng cửa chùa, làm ăn phải có động lực để thắng nhưng ở đây tiêu mất động lực tư hữu nên mạnh ai nấy thua, không thất bại sao được.
Tư Me đọc bài vè Mỗi người làm việc bằng hai, Để cho chủ nhiệm mua đài sắm xe, Mỗi người làm việc bằng ba, Để cho chủ nhiệm xây nhà lát sân… Bảo rằng do quản lí, đục khoét quá làm tiêu tan hợp tác…
Đến mình, Năm Chùm Ruột ví von một chuyện: Rằng kiến là loài vật sống theo bầy đàn, có sự phân công cao, là hình mẫu trong lối làm ăn tập thể, làm chung ăn chung. Dạ dày kiến có hai túi (ngăn) riêng biệt đó là túi cá nhân và túi tập thể. Khi gặp mồi, kiến sẽ ráng tích thức ăn cho đầy túi chung. Khi đói, kiến phải tìm con kiến khác để trao đổi, con này sẽ hút thức ăn từ túi chung con kia để đưa vào túi riêng của mình mà tiêu hóa. Như vậy, phải tích lũy của chung mới có điều kiện, có nới để trao đổi, thỏa mãn nhu cầu riêng, chung riêng gắn bó chặt chẽ, muốn tồn tại thì phải tùy thuộc nhau, kiến sẽ không tự sống được nếu thiếu con khác trong bầy.
Nên chi, không có dạ dày kiểu kiến thì khó nói chuyện làm chung ăn chung, làm ăn tập thể.
11-12-2025

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét