MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025

NGỰA + LỪA = LA

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Thấy Ba Tam Giác thừ người vò đầu bứt trán như đang nghĩ ngợi điều gì, Hai vành Khăn hỏi thì được mách:

            - Nhà Sáu Lục Lăng nhờ đặt tên cho đức cháu ngoại, chả là con gái nhà y vừa sinh.

            Hai vành Khăn trố mắt:

            - Con gái Sáu Lục Lăng còn rảy mũi chưa sạch mà đã sinh con?

            - Đúng vậy, nó còn vị thành niên, đang học cấp hai thì nghỉ ngang đua đòi, cặp kè lòe lượn bồ bịch đủ thứ những mong kiếm được tấm kiều. Mơ kiều cuối cùng cũng gặp kiều.

            - Thế thằng giả kiều nào? Kiều Mĩ, kiều Nga, kiều Cana, kiều Li-a, kiều Java…?

            Tam Giác nhếch mép:

            - Kiều Sở.

            - Kiều Sở là giống kiều nào?

            - Thì thằng giả là Sở kiều, loại bá vơ hàng nội dỏm mác ngoại. Cũng đầu hoe, quần cộc, rốn lòi, tới đâu cũng lơ lớ mình là Việt kiều này nọ. Thế thôi cũng làm cho con bé  tin chớp ngớp, dính căng bụng. Thấy tình thế coi mòi nghiêm trọng, thằng dỏm kiều vọt mất tiêu. Giờ không biết đặt tên cho đứa bé là gì. Ông nghĩ giúp xem!

            Hai vành Khăn cười bảo:

            - Nên đặt cho  đứa bé tên La.

            - Sao lại là La? Tam Giác không hiểu

            Vành Khăn ỡm ờ:

            - Mẹ Ngựa, cha Lừa, sinh con không phải là La thì là gì nữa. Híc!

2010

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét