MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

NHẬN DIỆN ĐỐI TÁC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet

            Chuyên gia Bìm Bịp và trợ lí Cò Ke đều là thuộc cấp thân tín chuyên lo việc bố trí sắp xếp các cuộc gặp của các sếp, chọn lựa thân chủ cho các ngài bề trên. Mỗi khi gặp gỡ, cả hai đều tranh thủ trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao tay nghề hầu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

            Bìm Bịp bảo sếp mình có nhiều khách, phải quan sát kĩ và có bí quyết phân loại để tiếp, không phải ai gặp cũng được, gặp trực tiếp hay gián tiếp, rồi còn phải gặp lúc nào, ở đâu…Trọng trách mình rất lớn.  Rằng loại khách  tới tay không  thì một kiết xác hai quen thân ba là mấy tay dẻo lưỡi  ba trời thấy người sang bắt quàng làm họ, lắm khi bạn bè đâu từ hồi nằm vùng  nay sề vào nhắc chuyện cũ bắt sếp đãi đằng chầu nhậu, cứ việc bảo sếp  đi công tác không biết lúc nào về chứ tiếp chỉ nỗi  mất thì giờ hao nước lọc. Loại tới  có lè kè gói bánh hay đùm trái cây thì đích thị nhà quê, không ruộng ra cũng rẫy tới, định nhờ vả gì đây, phải cảnh giác kẻo bị quay phim chụp ảnh to chuyện. Loại này cứ việc thẳng thừng mời ra, rằng ở đây không nhận quà cáp biếu xén, mắng cho quê mặt là tự động rút lui khỏi tiếp. Loại khách  tới mà soi thấy phong bì lo ló lúp lúp nơi túi thì đúng rồi, khách quý, mời vào mời vào!

            Cò Ke tán đồng  nhưng bảo ông sếp mình chọn khách có khác, khách mà đến tay không ông ta càng trân trọng, có khi xem là khách sộp. Ngạc nhiên bảo sao kì quặc vậy thì được đáp:

            - Tay không túi không thì coi ở ngón, ngón đeo mấy khoẻn gấp mấy lần phong bì. Cho dù bông lông trợt thì cũng vẫn tiếp, cũng nhã ngọt gần gũi thân tình ra vẻ quan tâm ủng hộ, hứa hẹn cho thật nhiều vào cho chúng tưởng thật,  hả hê thỏa thê chạy khoe chỗ này chỗ nọ, mình được tiếng quan tâm sâu sát nhưng rồi để đấy, hứa rồi hẹn, hẹn qua ngâm, ngâm tới xù, mất gì đâu!

            Bìm Bịp nghe, phục là cao kiến.

9- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét