MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2025

HUÊ HỒNG LÀ TẤT CẢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

Quan đại phu Dương Cao được Mục Công giao trọng trách đi mua ngựa. Xong, về trình diện, Mục Công hỏi ngựa thế nào, Dương Cao đáp:

- Ngựa cái lông vàng.

Mục Công sai kiểm tra lại té ra ngựa đực lông đen, giận lắm định làm tội. May có Bá Nhạc nói đỡ:

- Đại phu Dương Cao chỉ nắm lấy phần tinh túy bên trong thần mã còn hình thức bên ngoài ngựa con ngựa thằng, lông vàng lông xanh, bờm móng linh tinh thời không để ý. Đấy mới là chuyên gia tướng mã hàng đầu đáng khâm phục.

Mục Công nghe rối, tuy bán tín bán nghi nhưng cũng bỏ qua, tiếp tục cho Dương cao tại vị.

Xong chuyện, Bá Nhạc gặp đòi thù lao, Dương Cao ngần ngừ thì bị mắng:

Tôi liều mạng phát biểu đỡ đòn giúp ông thoát nạn, không chịu chi bộ muốn để tôi nói toạc mọi chuyện sao?

Dương Cao làm bộ cứng:

- Để ông nói toạc thì ông nói gì nào?

Bá Nhạc hừm một cái:

- Thì nói rằng hàng tốt hàng dỏm hàng nghĩa địa gì với ông cũng không thành vấn đề, ngựa đen ngựa vàng  ngựa đực ngựa cái ngựa bại ngựa đui ngựa què gì gì ông cũng chẳng thèm biết tới, cái mà ông quan tâm là phần trăm người bán lại quả, phần trăm huê hồng được hưởng từ việc mua bán. Tôi lạ gì ông!

Dương Cao chịu phép phải xỉa một mớ khá bộn gọi là để bôi trơn cho cái miệng nói nhưng Bá Nhạc không chịu lại phải xỉa thêm một cọc để gọi là tiếp tục bồi dưỡng cho cái miệng Bá Nhạc ngậm.

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét