ảnh internet
Sáu
Hô kể chuyện thời Chiến Quốc, rằng Trí Bá bị hại, gia nhân trung tín là Dự Nhượng
nuôi chí trả thù cho chủ bằng cách nuốt
than, bôi mặt rình Tương Tử đi qua để giết. Ba lần bị lộ, được Tương Tử tha, lần
thứ tư bị bắt, Dự Nhượng chịu chết nhưng chỉ xin được đâm vào cái áo Tương Tử để
trả thù cho chủ. Tương Tử thương tình, cởi áo quăng cho. Dự Nhượng gào lên rằng
ta đã trả thù cho Trí Bá đây rồi gầm thét nhảy tới đâm ba nhát vào áo, xong chịu
chết.
Ba Móm mỉa:
- Chuyện Tàu xưa hay làm sao bằng
chuyện Việt nay. Rồi kể:
- Chuyện Việt nay có tay thượng thư
nọ đương chức gây không biết bao sự tày trời làm thiệt hại nghiêm trọng, đến
thôi chức liền bị đánh ầm ĩ cả trên báo chí và diễn đàn quốc hội bằng cách phê bình rồi kỉ
luật lột chức, khác gì đánh vào cái áo. Chuyện ta nay độc đáo còn hơn chuyện Tàu xưa.
Ba Móm dứt lời, cả bọn xúm vào bình.
Tư Sún bảo đây là cách đánh cho xấu
hổ, mất mặt nhưng Sáu Hô bảo vô ích, đánh vào chức khi cái chức không còn khác
gì đánh vào khoảng không, đánh cho mất mặt kẻ mặt chai, đánh cho xấu hổ kẻ không
còn biết liêm sỉ thì chỉ là đòn gió, ích gì.
Sáu Hô bảo đánh cá nhân nhưng thực ra là răn đe phe nhóm lợi ích nhưng
Ba Móm hoài nghi bảo biết đâu không phải răn đe mà chỉ xoa dịu kiểu giơ cao
đánh khẽ, có động nhưng không chạm, ta chỉ đụng cái áo chứ không chạm vào da
ngươi đâu, cứ yên tâm.
Tư Cời chua chát:
- Xưa Dự Nhượng không chém được người
thực, chỉ chém cái áo rõ ràng là bất lực. Nay không chém được kẻ đương chức mà
chỉ “chém” khi nó thôi chức đã là bất lực,
lại chỉ chém gió bằng cách phê phán, bằng cách kỉ luật, lột cái chức khi nó
không còn chức thì rõ ràng càng bất
lực. Thấy cầm gươm cầm kiếm hô chém chém tưởng mạnh ai ngờ yếu xiều xiệu. Hức!
------
Đoạn viết thêm:
------
Đoạn viết thêm:
Bảy Méo ngồi nghe, cười ngặt nghẽo:
- Theo các ông, cái thằng cha bị ăn kỉ luật phê bình cách chức kia nó sẽ nói gì nhỉ?
- Nó sẽ nói... Thôi không nói nữa đâu, tục tĩu lắm!
- Theo các ông, cái thằng cha bị ăn kỉ luật phê bình cách chức kia nó sẽ nói gì nhỉ?
- Nó sẽ nói... Thôi không nói nữa đâu, tục tĩu lắm!
6-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét