MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

BỰC BỘI


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Điền Văn con của Điền Anh, còn nhỏ nhưng  láu lỉnh thông minh. Một hôm hỏi bố:
          - Con đứa con gọi là gì?
          - Gọi là cháu.
          - Cháu đứa cháu gọi là gì ?
          - Gọi là chút.
         - Chút đứa chút gọi là gì ?
        Điền Anh đổ cáu :
- Gọi là thằng cha mày !
Điền Văn chưa buông :
À ra chút đứa chút gọi là bố hả ?
Điền Anh văng tục :
- Bố cái ông nội mày !
Điền Văn cười lớn :
- Như vậy chút đứa chút là bố ông nội tức là ông cố nội hả ?
Rồi ba chân bốn cẳng vọt chạy.

 2001-2011vl



1 nhận xét: