ảnh internet
Trong
buổi tiếp xúc, một người dân đặt cho vị lãnh đạo nọ câu hỏi đề nghị cán bộ giàu
chia sẻ bí quyết làm giàu cho dân. Vị nọ khuyên rằng dân phải cần cù lao động, làm giàu theo đúng
luật pháp.
Người nọ băn khoăn rằng dân không những siêng năng mà còn tất bật làm ăn, không những nộp thuế đúng luật mà còn đóng hàng chục
thứ phí trời ơi đất hỡi nhưng rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Riêng cán bộ vốn là đầy
tớ toàn tâm toàn ý phục vụ, lo trước vui sau, hi sinh gian khổ, cần kiệm liêm
chính chí công vô tư mà vị nào cũng có lầu
đài biệt phủ, cổ phần cổ phiếu. Con cái dân nghèo không đủ cơm ăn áo mặc, không tiền đóng học phí phải nghỉ
thế nhưng con cháu các cụ lại du học bên Âu bên Mĩ, kẻ ăn không hết người lần
không ra. Cán bộ mở miệng là toàn tâm
toàn ý phục vụ nhân dân mà có chút bí quyết làm giàu lại bí mật, không bật mí
cho dân nghe một chút sao gọi là tận tụy trung thành.
Thấy trả lời chưa trúng, định xin hỏi
tiếp nhưng vị lãnh đạo nọ đã thượng xa hô biến. Bí nước đành đem thắc mắc nhờ
giải, Bút Nguyên Tử khuyên nên yên phận nghèo nhưng người nọ nằng nặc một hai muốn học giàu đành bảo:
- Bí quyết làm giàu của cán bộ không
thể truyền cho dân vì chệch hệ không bắt trúng tần số. Muốn học bí quyết cán bộ
giàu trước hết phải trở thành cán bộ, chịu khó bỏ ít trăm triệu lo cái chân cán
bộ quèn, vô được thì bỏ vài ba tỉ kiếm cái chức, thành chức sắc tự nhiên nắm được
bí quyết.
Người nọ càu nhàu:
- Nhưng lấy đâu vài trăm triệu rồi
vài tỉ mà lo?
Tử mắng:
- Hươu nai muốn học mánh beo cọp thì
phải mọc nanh mọc vuốt lên, dân đòi học bí quyết cán bộ giàu, có mà nằm mơ!
Người nọ lui ra hậm hực:
- Thằng cha Tử này trả lời cũng chưa
trúng.
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét