MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

NGỌN CỜ CHỐNG THAM NHŨNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
 
            Ba Tam Giác hí hửng báo tin rằng Thanh tra Lào cử  đoàn sang nước ta học tập chống tham nhũng.
            Sáu Lục Lăng ngạc nhiên:
            - Học tập chống tham nhũng sao không qua Singapore, nơi không có hoặc muốn cũng không thể tham nhũng hay các nước Bắc Âu, nơi môi trường xã hội nổi tiếng sạch mà học lại đi học Việt Nam, một trong những nước tham nhũng hoành hành hàng đầu thế giới, nơi giặc nội xâm này đang  tàn phá, học đâu thấy không khéo nhiễm vào thì nguy.
            Tam Giác lên gân:
            - Học chống tham nhũng thì phải tìm nơi có tham nhũng mà học chứ tìm nước không có hoặc sạch quá thì học cái gì. Hơn nữa phải cùng hệ học mới có hiệu quả. Tham nhũng ở Singapore hoặc Bắc Âu nếu có là tư bản tham nhũng, xứ đó là xứ người bóc lột người, trệch hệ. Còn học ở Việt Nam là học cách cán bộ chống lại cán bộ tham nhũng, không phải bọn tư sản mà tư sản đỏ, không phải quan quyền mà đầy tớ tham nhũng. Các nước xem tham nhũng như kẻ thù, đánh tham nhũng là đánh kẻ địch còn Việt Nam đánh tham nhũng là ta đánh ta, là tự đánh vào mình, độc đáo  là thế. Lào chọn học cũng vì vậy.
            Lục Lăng còn nghi hoặc thì Tam Giác an ủi:
            - Dầu sao tham nhũng cũng có cái hay.
            - Chuyện trái đời, tham nhũng mà hay, hay chỗ nào?
            - Hay chỗ nhờ có tham nhũng mà mình phất cao được ngọn cờ chống tham nhũng, được bạn bè  năm châu biết đến, được nước bạn cử đoàn sang học tập. Nhờ có tham nhũng mà được làm thầy giảng dạy trao truyền kinh nghiệm cho người ta, vinh dự quá đi chứ!

7- 2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét