ảnh internet
Xạo
sĩ uốn ba tấc lưỡi du thuyết Bịp vương. Thuyết xong, Bịp vương bảo:
- Ta biết nhà ngươi láo khoét nhưng
ta vẫn nghe.
Xạo sĩ cũng thưa:
- Tôi biết nhà vua biết tôi nói láo
nhưng tôi vẫn nói.
Cả hai cùng cười. Bịp vương khen:
- Thế là ngươi nói giỏi.
Xạo sĩ tán:
- Thế là ngài nghe tài.
Bịp vương đắc ý:
- Tư tưởng lớn gặp nhau, tài giỏi hợp
vào tha hồ xưng hùng xưng bá, nay ta ưu
ái phong ngươi làm cận thần để bày mưu lập kế.
Xạo sĩ rập mình hô vạn tuế.
- Có ngươi, từ nay ta có thêm chân
tay đỡ đần gánh vác.
Xạo sĩ hứa làm khuyển mã, một lòng trung thành, sẵn
sàng hi sinh.
Bịp vương bỗng trầm giọng ưu tư:
- Sau này lỡ có chuyện bể mánh bể bạc,
gặp điều xui rủi bay chức mất ngôi ta sẽ
nói vì trót nghe lời dóc dối, trăm tội từ
thằng láo, có gì cứ cắt lưỡi nó.
Xạo sĩ cứng họng, lụt luôn lưỡi láo.
7-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét