MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

QUAN GIÀU NƯỚC MẠT

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet 

 
             Rau Răm bảo  rằng dân giàu nước mạnh. Củ Cải cười khẩy bảo nghe người ta nói rồi nói theo chứ có hiểu không đó. Rau Răm hừ một cái : 

             - Sao không. Dân giàu mới nộp thuế, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội nên nước mới mạnh. Còn dân nghèo lo gia đình thậm chí lo cái thân mình còn chưa xong, há miệng chờ xin cứu trợ, chờ chính sách xóa đói giảm nghèo thì nước mạnh sao được.

            - Thế quan giàu thì thế nào?
            - Quan giàu nước mạt.
            - Lí làm sao?
            - Từ xưa dân đã xem quan lại là bọn cướp ngày, chúng nhũng nhiễu đục khoét ăn tàn phá hại, moi rỗng công khố, hút kiệt tài nguyên khoáng sản, thậm chí còn xớt luôn phần trợ cấp xóa đói giảm nghèo của dân, ăn không từ một thứ gì. Quan càng giàu nước càng mạt là vậy.
            - Nhưng mà mấy tay quan chức lập biệt phủ to đùng, dựng lầu đài nghễu nghện chiếm cứ cả một vùng, hỏi  tiền đâu xây, kẻ bảo  do mình làm việc thúi móng tay, kẻ bảo do chạy xe ôm, kẻ cho rằng nhờ nấu rượu, làm giá đỗ, mua chổi đót, lá chít đem bán… Đều do lao động chân chính mà có, quy kết kiểu này liệu có hồ đồ?
            Rau Răm hỏi vặn:
            - Bây giờ nói quan lại là đầy tớ ngươi có tin không?
            Củ Cải khịt mũi:
            - Ngu sao tin.
            Rau Răm hứ một cái:
            - Thế sao  lại tin ba lí do ngớ ngẩn bịp xạo đó. Hừm!

7- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét