MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

NGƯỜI HÓA GỖ (Đề bạt chức quan)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Đại Nhũng sai Biến Chất bồi dưỡng đề bạt một người. Được ba tháng, hỏi:
            - Đề bạt được chưa?
            Biến Chất đáp:
            - Chưa được, còn hăng lắm, mới nghe phong thanh chuyện tiêu cực đâu đó y đã nổi sùng.
            Cách ba tháng nữa, hỏi:
            - Đề bạt được chưa?
            - Chưa được, đọc chuyện tiêu cực đăng trên báo y còn đòi thanh tra.
            Cách ba tháng nữa, hỏi:
- Đề bạt được chưa?
            - Chưa được, thấy chuyện tiêu cực, trái tai gai mắt trong cơ quan y những muốn góp ý.
            Cách ba tháng nữa,hỏi:
            - Đề bạt được chưa?
            Biến Chất phấn khởi thưa:
            - Được rồi! Bây giờ dẫu thấy tiêu cực trước mắt y cũng coi như không có. Trông thì như tượng gỗ mà thực có tứ đức: Nhũn nhược, xuê xoa, phớt lờ, trối kệ. Cho dượt thêm ít độ nữa là như ý.

1 nhận xét:

  1. 30 tháng 7, 2017Facebook- Maui Tran, Thái Minh Tâm and 8 others
    Vệ Quách Đào Gỗ gì cũng tốt
    Miễn được làm quan!
    Thanh Chi trừ quan tài...
    Hồng Phong Trông như người hóa gỗ.. cho dượt thêm ít độ nữa là như ý.. thành người hóa đá .. và có đc cả " linh hồn tượng đá" âu cũng thành cái tích hồn vọng phu vậy nhưng người đời không phải để nhớ để ngưỡng mộ, mà để đàm để đạp. Nhưng hòn vọng phu ...vôi bị nung r, còn nguoi hóa đá thời nay không dễ đâu
    28 tháng 11, 20181 Share-10Tuan Vo, Hy Vo and 8 others
    Hy Vo Đấy là tiêu chí của quan. Hay nói một cách khác là: đạo đức của những người làm quan.

    Trả lờiXóa