ảnh internet
Công ti trọng yếu
của tỉnh Y khuyết chân giám đốc, chủ
tỉnh muốn chọn Liêm Phá thay vào liền cử trợ lí tới thăm dò. Để chứng tỏ mình
ngon, chơi đẹp, Liêm Phá rước tay trợ lí tới restaurant đãi một trận tới bến.
Trợ
lí về báo lại với chủ tỉnh:
-
Liêm Phá ăn uống khỏe, hết bàn một đến bàn hai rồi bàn ba, ăn ực một chặp ra
ngoài móc ói rồi vào chơi tiếp. Tay này nếu được cử làm giám đốc không khéo y
bán luôn công ti mà ăn.
Chủ
tỉnh Y nghe, cười khẩy:
-
Rõ ngươi trẻ người non dạ, chọn người dùng người nhất là chọn lãnh đạo chỉ huy
khó lắm. Ngươi từng nghe chuyện Liêm Pha nước Triệu chưa?
-
Dạ chưa!
-
Hèn chi! Nè, thời Chiến Quốc bên Tàu, Triệu khuyết chức tướng quân để chống Tần, vua Triệu sai sứ giả
ra mắt Liêm Pha để thăm dò. Liêm Pha biết vua Triệu muốn dùng, ăn liền một đấu
gạo, mười cân thịt trong một bữa, mặc áo giáp phóc một cái lên ngựa tỏ ra mình
còn khỏe, có thể đảm đương trọng trách.
Sứ giả về báo lại với vua:
-
Liêm tướng quân tuy già nhưng ăn vẫn khỏe, có điều khi ngồi nói chuyện với hạ
thần trong khoảnh khắc mà ba lần tháo rắm ra hôi ỉnh. Vua Triệu cho rằng đường
tiêu hóa của Liêm Pha trục trặc, sức khỏe có vấn đề, không thể cầm quân nên
không gọi nữa. Nước Triệu thiếu Liêm
Pha, bị quân Tần đánh cho khốn đốn.
Nay
Liêm Phá nhậu một trận mấy bàn, nhậu một chặp ra móc ói rồi vào nhậu tiếp. Sức
khỏe tuyệt vời đến thế mà ta không
dùng thì để mắc sai lầm của Triệu vương
sao!
Trợ
lí rập đầu can nhưng chủ tỉnh Y nạt ngang:
-
Không can không gián gì hết!
Xong,
cho người khẩn gọi Liêm Phá lên nhận quyết định làm giám đốc. Một thời gian sau
thì công ti Liêm Phá chồng chất nợ nần, sập tiệm, tỉnh Y cũng vì vậy mà xác xơ
tiêu điều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét