ảnh internet
Gia
nhập phải tuyên thệ, đó là cái chắc. Thiết tha vì lí tưởng, xả thân vì nhân quần,
nói dzậy nhưng thật dzậy không không biết. Không biết mà luận bình
nữa không chính xác, thôi.
Chỉ biết lắm kẻ tha thiết tham gia để
thăng quan tiến chức phát tài nên được thì tham nhũng lũng đoạn, trác táng suy đồi, đến nỗi có vị chóp bu còn than đảng viên nhan nhãn cộng sản mấy người.
Những người gặp phải bức tường lửa
lí lịch thì không nói làm gì. Có người đeo đẳng một thời gian thấy không xơ múi gì nổi
đành rút lui có trật tự, có người thấy chẳng ra cái gì đành bỏ. Makarenco là
nhà giáo dục lớn của Liên bang Sô viết cũ, nghe đâu sinh thời không được kết nạp
vì có người em vượt biên. Đến khi chết mới cho truy kết nạp. Chủ nghĩa vô thần,
chết là hết, kết nạp làm gì? Kết nạp để thừa hưởng di sản của nhà giáo dục lớn này, sống chê chết giành, khôn thế chứ!
Riêng lão Vờ, về già càng thiết tha
gia nhập, chưa đầy năm nữa hưu mà nghe được kết nạp thì xúc động nghẹn ngào. Có
người xầm xì rằng sắp về đến nơi, định kiếm chức hay sao mà ham. Đúng là ghế
ít đít nhiều, người ta sắp hàng cả chục năm còn chưa ghé vào nổi huống chi lão
Vờ, thiết tha vào không vì chức vì lợi. Có người mỉa bảo chắc vào để kiếm một suất ở nghĩa trang. Ác khẩu vừa thôi chứ, ai lại lo hậu sự sớm thế! Lân la kề cà tâm sự, lão Vờ hé rằng không vào được
thì sau này ra địa phương rồi về ngoài quê quán người ta còn coi mình ra cái giống
gì. Té ra vào mới được chính thức xác nhận là người tốt, chưa vào được là có vấn
đề chính trị, lão Vờ vợt sĩ diện cú chót, kiếm một lô an ủi tinh thần.
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét