ảnh internet
Cọp
đấu nhau với Voi, tạo lập phe cánh, lựa chọn kĩ lưỡng thuộc hạ thân tín, phương
châm là quý hồ tinh bất quý hồ đa, chỉ chọn những kẻ có máu cọp tinh ròng một lòng sống
chết với nhà cọp, cương quyết loại trừ, không để những kẻ giả cầy trà trộn vào.
Loại được Voi, chiếm rừng, Cọp lên
ngôi chúa, lũ beo sói cáo chồn hùa theo ca tụng tâng bốc tìm cách gia nhập họ cọp
để hưởng lợi nhưng Cọp cẩn thận đề phòng, lọt vào họ cọp vẫn là con đường gay
go.
Ngày nọ, có lão Tinh Tinh tới yết kiến,
khuyên nên mở rộng lối vào họ cọp. Chúa Cọp lắc đầu:
- Đưa vào cho lắm sợ mất chất
nhà cọp.
Cáo khuyên:
- Nay voi gấu đang ra sức chiêu nạp,
nếu đại vương không thu nạp thì sói beo cáo chồn sẽ theo các thế lực khác. Gõ hoài nhưng cửa vào họ cọp vẫn đóng sầm sợ rồi chúng sẽ nản, chỗ này chê
thì chúng sẽ theo chỗ khác thôi, bấy giờ có hối
cũng không kịp.
- Nhưng quý hồ tinh bất quý hồ đa.
- Đúng là vậy nhưng đại vương chớ
quên có đông mới mạnh, có lượng mới có chất chứ!
- Bây giờ phải làm sao?
- Nên thu nạp càng nhiều càng tốt,
ăn thua là biết phân loại mà dùng. Loại lí lịch xịn, con cháu các cọp cả mới được
trọng dụng đưa vào chức to ghế lớn. Hai là loại chính hiệu con cháu cầy cáo chồn, cho nắm
những chức không quan trọng. Còn loại ba là loại tuy rằng mang họ cọp nhưng
không cho chức, chỉ cho đứng vòng ngoài làm số đông hò hét vỗ tay, lâu lâu khen thưởng, thí cho
chút quyền lợi cũng vẻ vang cho chúng lắm rồi.
Chúa Cọp khen cao kiến, kín đáo triển
khai.
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét