ảnh internet
-
Dân vi quý, dân là gốc nước.
- Đúng, dân vi quý, lấy dân làm gốc.
- Đúng, dân vi quý, lấy dân làm gốc.
- Tất cả do dân, vì dân.
- Đúng, tất cả là do dân vì dân.
- Cán bộ là đầy tớ của dân.
- Không những là đầy tớ mà phải là đầy
tớ tận tụy trung thành, một lòng một dạ phục vụ nhân dân.
- Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm
tra.
- Đúng, mọi thứ do dân biết dân làm
dân làm dân kiểm tra, dân quyết định dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
- Thế ai hưởng?
- Thì dân hưởng.
- Dân hưởng thế sao dân còn xóa đói
giảm nghèo mà nơi nơi đầy rẫy chuyện cán bộ chiếm dụng đất cát, thâm thụt công
quỹ, thủ lợi dự án, chia chác cổ phiếu cổ phần thậm chí thâm lạm cả vào gạo cứu
trợ, tranh đoạt ngay suất xóa đói giảm nghèo, xớt luôn phần trợ cấp thiên tai
lũ lụt. Dân hưởng chỗ nào?
- Hưởng sái.
- Tức là cán bộ chức sắc hút cho hết chất bổ chất béo,
hút phần nước cốt tủy nước nhất còn lại nước nhì, phần xác bã thì dân hưởng sao?
- Thì có hưởng là quý rồi, bộ đang tự chuyển biến tự chuyển
hóa hả, sao cứ thắc mắc làm giảm sút lòng tin hoài vậy? Hừm!
7- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét