ảnh internet
Bà
phó quận đi ăn trưa, đậu xe không đúng chỗ bị người dân phản đối, đáng lẽ dời xe đi chỗ khác đằng này lại không, bà ta
phôn gọi chủ tịch và công an phường. Cả hai gấp rút có mặt. Tội nghiệp nhất là ông chủ tịch phường, quớ
quýt quên luôn cái đầu, ủa không, quên đội
nón bảo hiểm, chạy xe ra bảo vệ thượng cấp.
Nghe đến đây, có người khen là đúng
quan điểm giai cấp. Lí rằng bà phó quận
là đại biểu tiên phong của giai cấp và là đại biểu của chuyên chính vô sản,
ông chủ tịch lo lắng đến quên mình để bảo vệ thế là đúng quan điểm giai cấp.
Có người gạt đi, cho rằng đây là
thói nô lệ, xu phụ quyền thế, nịnh bợ tầng
lớp trên, cúc cung tận tụy hầu hạ kẻ ăn trên ngồi trốc, coi thường lệ luật, đây
là tàn dư của thói phong kiến hủ bại, trái quan điểm giai cấp. Cái đầu ông chủ
tịch phường lại đặt dưới mặt ghế bà phó quận, xấu hổ nhục nhã quá!
Có kẻ một hai bảo vệ khen rằng đây
là tinh thần hữu ái giai cấp. Hỏi sao thì bảo quan điểm giai cấp ở đây là tất cả vì đầy tớ dân, đầy tớ
dân trung thành tuyệt đối, quên mình bảo vệ, tận tụy phục vụ đầy tớ dân. Đầy tớ dân một lòng một dạ phục dịch đầy
tớ dân, đây là quan điểm giai cấp sâu sắc, xứng đáng nêu gương về ý chí phục vụ,
tinh thần cách mạng triệt để nhất.
Rau Răm nghe chuyện, phát bẳn:
- Chó thấy người lạ thì sủa lên gọi bầy bâu lại đe cắn, có vậy thôi mà sao các ngươi hay luận lung tung vậy. Hừm!
Rau Răm nghe chuyện, phát bẳn:
- Chó thấy người lạ thì sủa lên gọi bầy bâu lại đe cắn, có vậy thôi mà sao các ngươi hay luận lung tung vậy. Hừm!
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét