MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

THÁI ĐỘ KHÓC CƯỜI


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Bút Nguyên Tử bảo phó thường dân nghe  chức sắc bị kỉ luật thì ngửa mặt lên trời cười ba tiếng xong cúi xuống đất khóc ba lần.  Hỏi vì sao, bảo:
            - Cười vì mừng, dù sao không loại bỏ thì cũng dằn mặt được đứa sâu mọt còn khóc vì nghĩ đến chuyện công quỹ tài nguyên bị chúng ăn phá, kỉ luật chưa chết nó nhưng chết không biết bao nhiêu tiền dân của nước. Thằng này bị kỉ luật vì ăn, thằng sau  lên ăn ăn rồi bị kỉ luật, thằng sau  lại ăn bạo hơn thằng trước.  Kỉ luật càng nhiều chứng tỏ lắm đứa ăn, kỉ luật càng nặng chứng tỏ chúng ăn càng bạo, kỉ luật chúng chừng nào dân càng chết nước càng mạt chừng đó thôi.
            Hỏi tiếp:
            - Phó thường dân vậy còn cán bộ nghe chức sắc bị kỉ luật thì sao?
            Đáp:
            - Thì cũng khóc cười. Cúi xuống đất giọt ba giọt vì là ta đánh ta, thương đồng đội đồng chí, tiếc cho quá trình cống hiến, lí tưởng cách mạng, công lao tu dưỡng rèn luyện, chịu đựng gian khổ phấn đấu hi sinh. Xong, ngửng lên trời cười ba tràng  vì ghế ít đít nhiều, thằng này có chết đứa khác mới lên, có đứa mất chức thì có đứa được chức, có chức có ăn, có cơ hội đớp chác  ngu mới không mừng.
            Người nghe tự nhiên cũng ngửng lên trời khặc khặc khặc ba tiếng rồi cúi xuống đất hu hu hu ba lần.

7- 2017
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét