Năm Chọc cười khẩy bảo chỉ thay hình đổi dạng thậm chí còn phát triển ở
mức độ cao hơn. Hỏi lí do nào mà dám nói vậy, y bảo:
- Xưa trên chóp bu có hoàng tộc cai
trị còn nay từ trên xuống dưới đều có họ tộc cai trị. Về thôn xã nghe chuyện
chi bộ họ ta, họ này nắm ủy ban thì họ kia giữ chân đảng ủy, phát triển họ này
một thì cũng phải giới thiệu họ kia một cho cân bằng lực lượng.
Lên huyện lên tỉnh thì huyện đường tỉnh
phủ chẳng khác gì huyện họ phủ họ, lên được bí thư chủ tịch thì tìm cách bố trí
thần tốc, cài cắm bà con họ hàng nắm giữ
phòng này ban kia sở nọ tạo thế lực, không phải giai cấp chuyên chính nữa mà tộc
họ chuyên chính.
Có vị chóp bu phát hoảng la lên rằng
phải trọng dụng người tài, dùng người tài chứ không phải người thân, phải vì lợi
ích dân tộc chứ không phải vì lợi ích dòng tộc, vì nhà nước chứ không phải vì
nhà mình. Nói vậy thôi chứ có kẻ còn bảo con cháu lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc
cho dân tộc. Hỏi sao thì bảo cứ xem lên
triều đình sẽ rõ. Các vị ấy ai mà chẳng con ông cháu cha, chức sắc ba đời bốn
kiếp. Trên sao thì dưới vậy thôi.
Khươi bẻ:
- Đang họ tộc sao ông lẫn qua gia tộc chuyên chính?
Chọc hứ một cái:
- Gia tộc sinh họ tộc, gia tộc là cha họ tộc, một thứ một cả thôi.
Khươi bẻ:
- Đang họ tộc sao ông lẫn qua gia tộc chuyên chính?
Chọc hứ một cái:
- Gia tộc sinh họ tộc, gia tộc là cha họ tộc, một thứ một cả thôi.
7-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét