TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
ảnh internet
- Hôm qua ổng khẳng định chắc như
đinh đóng cột rằng điều ổng nói là sáng
suốt, khoa học, biện chứng, phù hợp chân lí, đúng đắn tuyệt đối. Nghe hay quá,
mình tin. Hôm nay ổng nói ổng làm ngược trăm tám chục độ, nghe cũng hay, mình có
nên tin không?
Ba Quẹo hức một cái:
- Qua nói khoác nay nói khoác, sáng
đúng chiều sai mai lại đúng kiểu này thì còn cái đếch gì là chân lí mà tin.
Tư Quéo vặn lại:
- Khoác hay khác?
- Khoác, ủa quên, khác- Quẹo chữa thẹn
Quéo xua tay:
- Hôm qua nói khác hôm nay nói khác
làm khác ngược thèo lẻo vậy nhưng mình phải tin. Qua tin mà nay không tin là mất lòng tin. Mất gì chứ mất
lòng tin là mất tất cả. Ổng nói sao đó nói là việc ổng còn việc mình là tin,
tin thế mới gọi là niềm tin sắt son sâu
sắc tràn trề vô hạn. Phải giữ vững, phải củng cố lòng tin yêu vô bờ bến.
Chủ tọa Năm Quẹt "đúc quết":
- Đặt vấn đề nên tin hay không là đã có
giảm sút lòng tin, phải củng cố niềm tin yêu vời vợi lại, việc của chúng ta là tin, tin nữa, tin mãi. Người ta biết rõ mới tin còn mình hả, tin không cần biết, thế mới gọi là tin
hết biết luôn!
11-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét