TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Cá
Ngạnh mở miệng thường rủa bọn lưu manh là đồ vô lại, đồ mạt hạng nhưng Hai
Càng Cua bảo rằng loại gì cũng có cao thấp thứ bậc, ngay cái lũ lưu manh cũng
có hạng. Hỏi hạng thế nào, y bảo:
- Bọn hở chôm hở chộp ăn cắp ăn trộm
là loại lưu manh mạt hạng. Bọn cướp giựt
đánh người là lưu manh có hạng. Bọn giết
người cướp của là lưu manh hạng dữ. Đến bọn lưu manh gắn mác lương thiện nhảy tót lên làm quan tướng,
thả sức đớp chác lại còn bắt người khác quỳ lạy phục dịch mà còn dẻo mồm bảo
phục dịch là niềm vinh dự, là vinh hạnh vì được tham gia thực thi nhiệm vụ
chính trị vẻ vang, đây là bọn lưu manh thượng thừa.
- Lưu manh đến cỡ này chắc tột đỉnh trí tuệ, hết
mức rồi!
- Chưa đâu, còn có một hạng nữa. Loại
này chuyên o bế bảo bọc bọn lưu manh, vòng vo che giấu, tung hỏa mù ngụy
biện cho hành vi lưu manh. Chúng là bậc thầy gian trá, tay tổ xảo bịp, lưu manh hơn cả lưu
manh, lưu manh siêu hạng, loại trời
đánh thánh đâm.
11-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét