TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tay
nọ chết xuống địa ngục, sau khi chịu đủ hình phạt liền cho đầu thai vào một
trong mười hai con giáp.
Có kẻ khuyên nên đầu thai làm cọp nhưng y lắc, bảo cọp đã vào sách đỏ, hết chỗ
sao đầu thai vào cửa tử. Khuyên đầu thai làm trâu y cũng gạt vì sợ nhọc nhằn một kiếp kéo cày, đêm ngày bị bọn
đĩa vắt muỗi mòng bám theo chích hút khổ sở. Khuyên thành con gì y cũng từ, chỉ
xin đầu thai làm chuột nước Nam.
Bảo rằng chuột hôi hám bẩn thỉu, rình
mò chui rúc, ăn càn phá bậy ai cũng ghét, ưa gì thứ đó, y cười:
- Chuột ở đâu là loài hạ đẳng chứ
chuột nước Nam là tầng lớp trên trốc, có địa vị tổ chức, làm lãnh đạo quản lí. Chưa chuột thì phấn đấu trở thành chuột, được
chuột lắt chuột cơm thì phấn đấu lên chuột lang chuột cống, phải đầy mình mưu
mánh, kiên trì cật lực mới nhập
tịch được họ chuột. Được thành chuột rồi thì mặc sức moi tha cắn phá rỗng nát
kho đụn.
- Bộ không sợ mèo vồ, sợ người ta
đánh cho dập đầu sao?
- Đã chuột thì có thần có thế, nào
con ông cầy cháu lão cẩu chắt ngài khuyển chít cụ chó, sợ đếch chi mèo. Mèo “meo
meo” làm kiểng chơi vậy thôi chứ dám nhúc nhích hả, chuột xơi tái mày liền. Hơn nữa, đánh gió vậy thôi, đập chuột còn sợ vỡ bình, ai dám
làm mạnh. Vả lại, mày chuột tao chuột nó chuột, thằng nào chả chuột, thằng
chuột nào sợ thằng chuột nào. Hức!
11-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét