MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

THẦN KHÔNG BẰNG THÙNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 

    Thần chễm chệ trên cao, được thập phương vái lạy khẩn nguyện rồi moi tiền cúng vào Thùng. Đắc ý nhìn xuống, Thần bảo Thùng:
        - Ngươi no khẳm là nhờ ăn theo lộc ta, không có ta hỏi ai thèm đoái tưởng đến ngươi, ngươi còn ra cái tích sự gì.
            Thùng nhẫn nhục nhưng bị khinh lờn hoài, đổ bực:
            - Không có tôi, coi chừng người ta cũng chẳng xem ông ra gì.
            Thần quắc mắt:
- Ta là thần linh ai chẳng kính, sao ngươi dám nói thế?
            Thùng lắc:
            - Tín chủ trọng ông còn tay thủ miếu trọng tôi, y sơn phết tôn ông lên bệ thờ  là vì tôi, không có tôi liệu y có chịu cho ông ngồi đấy hay hạ bệ  liền. Thực ra thì tôi và ông cũng chỉ làm thuê, là con rối cho nó, bị nó giật dây thôi. Vinh quang hãnh diện gì ông ơi!
            Thần nghe, giật mình nghĩ rằng không ngờ mình là thần linh lại còn bị thằng cha buôn thần bán thánh lợi dụng, hoảng hốt xuất khỏi tượng. Thần xuất, tượng vô hồn nhưng "mê tín chủ" vẫn tấp nập cầu tài cầu lộc và thùng cứ ăm ắp.

11- 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét