ảnh internet
Đắn
đo về chuyện đào tạo và bổ dụng, Thủ Tra gọi Ba Ngạnh vào thăm dò, Ngạnh bảo:
- Nên đào tạo trước bổ dụng sau. Đào
tạo bài bản giúp rành chuyên môn, giỏi tay nghề, vững kiến thức rồi hãy bổ dụng,
hiểu biết hệ thống vững vàng sẽ tránh được
sai sót, hoạt động có hiệu quả ngay. Chưa đào tạo mà cứ bổ dụng sẽ gánh hậu quả, làm ẩu, làm sai,
làm hỏng, làm nát cứ thế mà đổ cho năng lực yếu kém vì chưa qua trường lớp đào
tạo, nguy lắm!
Thủ Tra băn khoăn, gọi Đề Chạch vào
tham vấn, Chạch thưa:
- Nên bổ dụng trước đào tạo sau chứ
cứ chờ đào tạo xong thì biết khi nào mới bổ dụng, lấy ai gánh vác công việc.
Kinh nghiệm là không cứng nhắc đợi xếp
hàng xong mới chạy mà phải vừa chạy vừa xếp hàng. Cứ bổ dụng vào đi đã rồi thì cắt cử đi học, bồi dưỡng
nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ nghiệp vụ, bổ sung trình độ lãnh đạo quản
lí mấy hồi, tàn tàn vừa tại chức vừa học, lo gì!
Thủ Tra càng hoang mang.
Về đến nhà, vừa ló mặt, Thủ Bà Tra
đã gọi riêng vào đưa cho một danh sách bảo đây là con cụ Ó, đây cháu mụ Diều, đây rể ông Quạ, đây bà con lão
Kên Kên… Thủ Tra toát mồ hôi thầm nghĩ: Con mụ Tra Bà này quỷ thật, nó ngồi
trong màn trướng mà tầm nhìn vượt trước ta cả dặm. Tên tuổi mà đến được tay mụ chắc
phải bôi trơn thủ tục lắm thứ rồi. Cũng toàn là con cháu của các cụ cả,
giờ mình không theo thì chết với các cụ đã đành mà còn chết ngay tắp lự với mụ quỷ này. Thôi thì đa số thắng thiểu số, đành theo phương án bổ dụng trước đào tạo
sau vậy.
3-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét