TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ngò
Om bảo rằng quan nhất thời dân vạn đại, hết quan hoàn dân nhưng Rau Răm không
chịu:
- Quan vạn đại, về hưu thậm chí chết
rồi cũng vẫn làm quan.
Ngò Om vùng vằng:
- Về hưu là nghỉ quan, chức vị giao
người khác nắm. Còn chết là hết, quan cóc quái gì nữa.
Rau Răm giảng giải:
- Còn quan chứ, không thấy xưa những
ông quan bị truy án, chết rồi còn bị đục
hết chức tước trên bia mộ vì cho rằng không xứng lưu danh sao. Như vậy là
chết vẫn còn chức tước. Nay có lão nọ làm đến chức thượng thư không biết ăn càn cạp bẩn dung gian dưỡng quỷ làm láo báo cáo xằng gây hậu quả nghiêm trọng sao đó, hạ cánh rồi
vẫn bị lôi ra kỉ luật cách chức. Rõ ràng về hưu lão ta vẫn đương chức, còn chức mới có
chuyện cách chức chứ, đâu phải nhất thời
mà quan vạn đại đấy thôi!
Ngò Om chậc lưỡi:
- Quan xưa là phụ mẫu dân, cách chức
thì xuống hàng thứ dân còn quan nay là đầy tớ, cách chức thành gì, không lẽ
thành dân mà dân là ông chủ, hết quan hoàn chủ, đầy tớ bị cách thành ông chủ
như vậy đâu phải cách mà lên chức đấy chứ!
Đã không còn chức rồi vẫn cách chức như vậy thôi chức là còn chức, cách chức đầy tớ cho lên làm ông chủ hóa ra cách chức
là thăng chức. Ôi! Danh chính ngôn thuận,
danh lùm xùm thì ngôn cũng lùm bùm, rối tùm lum.
11-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét