MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Cổ tích về LƯƠNG


BÚT NGUYÊN TỬ- viết năm 1990
ảnh internet 
Cò còm lên hỏi thần tài
- Tháng 6, 7, 8 lương rơi chỗ nào?
Thần tài quắc mắt vênh râu:
- Đã nói chưa, bộ điếc sao- hỏi hoài!
Cò còm leo tiếp hỏi trời
Tháng 6, 7, 8 lương đòi ở đâu?
Thoắt nghe trời mắng phủ đầu:
- Lương tiền lẻ tẻ hỏi đâu chồn này
Không lương mà dạy mới hay
Có lương mà dạy xưa nay lắm người
Kêu như chết đói đến nơi
Chiếu quân pháp đánh trăm roi- đuổi về

                                    ***
Cò còm bám lớp yêu nghề
Lương trong cổ tích tái tê lòng cò
Cò còm thao thức mãi lo (*)
Đến nước này phải há to cái mồm
Đớp không khí giữa không trung

---
(*)Đoạn sau, Báo Giáo viên nhân dân (995- 29/1/1990) sửa lại:

Đồ Còm thao thức sớm hôm
Đến nước này phải há mồm hớp sương
Thương sao cho trọn thời thương
Kẻo rồi mất cả nắm xương Đồ Còm

1 nhận xét: