ảnh internet
Beo hung hãn lạm sát, cả rừng oán thán nhưng sợ, chỉ Gấu dám đấu tranh chống lại. Sói không ưa Beo nhưng chẳng ra mặt, chỉ ngầm khuyến khích Gấu, các loài vật
đều đồng tình, cuối cùng Cọp phải đồng ý
rút Beo khỏi vị trí cai quản đưa về núi.
Loại được đứa ác, cả rừng mừng vui,
ai cũng muốn Gấu lên thay thế.
Riêng Cọp, loại Beo xong, ngẫm
nghĩ:
- Thằng Gấu dám chống lại
thằng Beo, có uy tín với muôn loài, tay này không thể xài được vì được đà biết đâu
quen thói rồi chống luôn cả ta.
Nghĩ rồi cử Sói thay thế.
Các loài hơi thất vọng nhưng vẫn tin Gấu sẽ được Sói trọng dụng.
Các loài hơi thất vọng nhưng vẫn tin Gấu sẽ được Sói trọng dụng.
Sói bấy lâu ngầm ủng hộ Gấu để loại
Beo, nay được lên thay liền ngẫm nghĩ:
Nó có thành tích chống lại Beo, lại được muôn loài ủng hộ, Beo kia nó
còn hạ thì thá gì Sói này, không loại sớm khác gì nuôi ong tay áo, nguy!
Xong ra đòn luân chuyển điều Gấu ra khỏi rừng rồi chặn đường trở lại.
Xong ra đòn luân chuyển điều Gấu ra khỏi rừng rồi chặn đường trở lại.
Uất ức, công chưa được thưởng mà
mang tội, Gấu dăm lần bảy lượt đệ đơn kêu cứu nhưng Cọp bảo là vấn đề của riêng từng rừng, không chịu giải quyết lại còn lầm bầm: Bài học cho kẻ ưa gây mất ổn định, muôn loài khôn hồn thì hãy soi vào tấm gương tày liếp này.
10-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét