TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xe dừng, thấy các cán các cớm kéo nhau vô nhà hàng, Hai Càng Cua thì thào với Ba Cá Ngạnh:
Xe dừng, thấy các cán các cớm kéo nhau vô nhà hàng, Hai Càng Cua thì thào với Ba Cá Ngạnh:
-
Mấy giả đang vô chỗ chơi.
Cá
Ngạnh hức một cái:
-
Sức mấy, người ta đang hoạt động công vụ đấy!
-
Công vụ mà vào mấy chỗ ấy sao?
-
Chỗ nào mà chẳng công vụ được. Không vào đấy sao giao dịch giao tế chào mời đối tác thực thi trọng trách được. Tất
cả cũng vì nhân dân mà quên mình phục vụ cả đấy.
-
Vì các giả mà phục vụ chứ vì dân vì nước gì, bằng chứng đâu mà nói vậy?
- Tiền ăn tiền
ực tiền ôm tiền ốp tiền boa tiền bộp nhất nhất lấy từ tiền dân, không vì dân
phục vụ sức mấy mà dân chi trả cho. Đã dân chi trả thì các giả phải ráng hết
mình mẩy mà thực thi nhiệm vụ cao cả chứ! Phải tuyệt đối tin tưởng, chớ thắc mắc nghi ngờ giảm sút lòng tin.
- Các giả ăn các
giả sướng cái thân chứ công vụ trọng trách cao cả quái gì!
- Nên nhớ có nơi
người ta còn điều động cả hàng chục giáo viên nữ đi làm tiếp viên phục vụ các giả
nữa. Thắc mắc thì tay chủ tịch ủy ban còn cho rằng được tham gia là niềm vinh dự tự hào vì được phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Người ta là lãnh đạo, cầm cân nảy
mực, chức trách thẩm quyền vì dân vì nước tuyên bố vậy mà mình cứ thắc mắc nghi ngờ để xói mòn lòng tin nhất là lòng tin chính trị
sao được.
11- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét