ảnh internet
Mèo, Cáo, Chồn giỏi nghề bắt chuột. Sư Tử chọn Mèo làm
kiểm sát vương phủ. Cọp chọn Cáo làm
thanh tra phủ chúa. Beo chọn Chồn làm giám sát hội đồng. Lưu ý rằng mọi lúc mọi
nơi phải hợp lực trừ gian. Cả ba lao vào trận sống mái với lũ chuột.
Được giao trọng trách, oai phong
hãnh diện lắm nhưng chỉ hoa hoa vài đường làm phép rồi loài nào cũng lo chú mục
vào chuyện rình bắt chim bắt cá. Mèo nghĩ bắt chuột đã có Cáo Chồn tận tụy lo
nhiệm vụ, Cáo Chồn lại nghĩ bắt chuột đã có họ Mèo chu toàn.
Chuột phá dữ, gọi đến thì Mèo ngó lơ bảo rằng trong
lãnh địa của Cáo Chồn, Cáo Chồn phải giải quyết. Cáo Chồn lại tránh né bảo
trong khu vực của Mèo, Mèo chịu trách
nhiệm.
Nhưng rồi không lẽ ngồi chơi làm kiểng hoài, cũng phải
ra tay chộp vài con lắt lấy uy vừa để báo cáo thành tích. Đến đây không hẹn mà
nên, các loài hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết. Mèo tha thêm thành tích của Cáo
Chồn cho phong phú ngon lành. Cáo Chồn cũng không thua, ngoạm luôn thành tích
Mèo vào làm của mình cho dồi dào rậm số. Một con chuột bị vồ hóa ba ra bảy
thành cả bầy bị diệt.
Sư Tử, Cọp, Beo gối cao ngủ ngon. Tội nghiệp cụ Thiên
Tào tổng hợp tình hình thấy toàn chuột chết, mừng rỡ bảo hồng phúc hồng phúc, thế này thì không bao
lâu cõi đời sẽ sạch sành sanh bóng chuột.
5- 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét