ảnh internet
Bầy
khỉ giả người, đội tóc, cạo lông mặt, mặc áo quần, mang giày dép như người
ta rồi kéo nhau đi ăn trộm.
Nhờ leo giỏi, chạy nhanh, thoắt biến
thoắt hiện nên không ai thấy. Mất của, người nầy nghi người nọ, đâu biết do khỉ.
Trộm ngày càng bạo thậm chí còn hiện
ra cướp giật giữa ban ngày ban mặt. Cũng do táo bạo quá sinh mất cảnh giác, để lòi đuôi, bấy giờ người ta mới ngả ngửa là khỉ.
Lộ tẩy, bầy khỉ chạy tìm thần quỷ xin bày cách giấu đuôi nhưng thần bảo đuôi
dài quá, không giấu vào đâu được, chỉ có nước chặt. Hết phương đành chấp nhận.
Chặt được một số, số còn lại quá kinh khiếp bưng mặt chạy trốn về rừng, khỉ
hoàn khỉ.
Riêng số chịu chặt đuôi tính đã khỉ càng khỉ hơn. Có đuôi người ta còn nhận ra khỉ chứ mất đuôi khỉ
hóa thành khỉ đột, đười ươi, lên cỡ tinh tinh thì xảo thuật biến hóa mưu mánh khôn
lường. Khỉ đàn đúm thành băng nhóm nhe răng dậm dọa, lập mưu cướp phá gây náo
loạn.
Chưa dừng lại đó, bọn tinh tinh còn
trà trộn vào người, len vào giới cầm quyền, leo lên địa vị này chức sắc nọ dở đủ
trò ma mị lừa người, quậy phá quá cỡ tề thiên. Chưa hết, chúng còn nhảy vào giáo dục mang đeo đủ loại nhãn mác phá banh học thuật, khoác áo đức độ đăng đàn thuyết giáo đạo lí, lập thời kì khỉ trị làm rối lung tung beng mọi thứ, nát bét mọi mặt.
10-
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét