MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

MẶT NẠ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Sếp mới thượng đài. Ngày đầu ra mắt, sếp cởi mở:- “Trước nay trong cơ quan, chúng ta thường bằng mặt không bằng lòng, bây giờ là lúc nói thẳng nhìn ngay, xóa bỏ mọi chuyện dè chừng này nọ để trên dưới mọi người hiểu nhau, thông cảm nhau. Trước, bản  thân tôi cũng thường làm mặt  khác, bây giờ tôi, các đồng chí, chúng ta hãy quẳng hết mặt nạ đi, mình đối với nhau, nhìn nhau bằng mặt thật”.

Nói xong, trước mặt bá quan văn võ, sếp lột quăng luôn cái mặt nạ.

Nghe lời sếp, mọi người rùng rùng lột mặt nạ. Có người lột thu vào học bàn làm việc. Có người lén mang về nhà giấu kĩ. Có người quẳng ngay vào giỏ rác.

Ba Tam Giác kế tới đây, Sáu Lục Lăng bình:

- Mấy tay lột giấu học bàn là mấy tay ở tư thế sẵn sàng làm giả, động đến là mang vào giả ngay, giả tức thì tắp lự- đáng sợ! Loại thứ hai là loại chuyển giả về nhà họa chăng chỉ dối vợ, đâu dám lừa ai- hơi đáng sợ! Còn loại thứ ba là loại từ bỏ giả một cách triệt để- đáng tin, đáng khen, đang biểu dương!

Hai Vành Khăn nãy giờ im tiếng cũng khục khặc tham gia:

- Theo tớ, loại thứ nhất đáng sợ đã đành, ngay cả loại thứ ba biết đâu cũng rất nguy hiểm.Vì cái mặt nạ chuyên dụng thời kì sếp cũ đã hết đát (date) phải quẳng đi để sắm cái mới cho hiện đại phù hợp hơn chứ!

- Còn ông sếp cũng quẳng mặt nạ, ông ta thế nào?

- Có lột có quăng nhưng biết đâu không hết.

- Quăng làm không hết, vì sao?

- Vì biết đâu ổng đeo nhiều  lớp mặt nạ quá!

2014

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét