TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dừa Nước thắc mắc không biết doanh nghiệp là thằng cha nào mà được đề cao là nhà- nhà doanh nghiệp, có ngày doanh nghiệp, kêu gọi đồng hành cùng doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp trong nước đầu tư, trải thảm đỏ rước doanh nghiệp nước ngoài…
Cặc Bần giải thích rằng đó là những người bỏ vốn lớn đầu tư thuê mướn để sản xuất kinh doanh. Thực ra cũng là những tay tư sản cả thôi.
- Sao không gọi tư sản mà gọi là doanh nghiệp?
- Vì trước đây xem tư sản là bọn ăn bám, bóc lột, hút máu, là đối tượng cách mạng phải tiêu diệt, đánh cho lên bờ xuống ruộng te tua không ngóc đầu lên nổi. Bây giờ nếu còn gọi thế thì hỏi đếch đứa nào dám chơi, chơi được với thằng đếch nào, đành đổi giọng gọi là doanh nghiệp cho khỏi chướng. Thực chất cũng là tư sản đấy thôi!
Dừa Nước chưa chịu:
- Hẳn gì là tư sản. Nên nhớ, nhà doanh nghiệp bây giờ vẫn được xem là đồng chí, có bằng đỏ hẳn hoi, có cả chứng chỉ đào huyệt chôn tư bản hàng cao cấp… Tư sản gì mà lạ lùng vậy?!
Cặc Bần vớt vát:
- Không lẽ là tư sản đỏ.
2-9-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét