MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025

MẶT LẠNH MẶT TƯƠI

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Ông trưởng không oai phong, không đằng đằng sát khí nhưng nhờ cái tướng mặt lạnh mà dữ. Vui chơi với đệ tử cật ruột đến lộ bài tẩy ổng còn làm mặt lạnh huống gì  với những kẻ không ưa.

            Bộ dạng hầm hầm, chào không thèm đáp, ngó lơ hoặc quay chỗ khác. Xáp mặt cấp dưới cực chẳng đã tránh không được phải chào đáp thì cũng ậm ừ làm bộ gấp việc không nhìn, chẳng biết mình lỡ chào hỏi có làm ổng vui hay bực nữa.  Ai cũng dính vài lần nên ngại lắm, ngó tránh từ xa, cực chẳng đã phải tiếp xúc thì cứ công việc lạnh lùng cho thật lẹ là xong.

Thế nhưng ngoặt cái trăm tám chục độ, ổng bỗng vui vẻ chan hoà, gặp ai cũng tay bắt mặt mừng, vỗ vai bá cổ thân tình.

            Ngạc nhiên, có kẻ xầm xì  chắc sắp hết thời gian bổ nhiệm, sếp làm mặt vui để kiếm đa số đồng tình họa chăng ngồi thêm nhiệm kì nữa nhưng ý này bị bác, lí do nhiệm kì ổng còn hai năm nữa mới dứt, sớm làm mặt vui chi cho phí.

            Có kẻ bảo ổng sắp hưu, còn quan kẻ đón người đưa, hết quan đi sớm về trưa một mình, nghĩ tới mà buồn nên tìm bạn sớm để khi hạ cánh cũng có chỗ đi về, ít nhất ra đường còn có kẻ chào. Ý kiến này bị cho là vớ vẩn vì ổng là người thực dụng, thân thiện với ai chứ tội chi thân thiện với ba đứa nhải mép dưới quyền, chỉ tốn tiền bao cà phê thuốc lá chứ được cái gì.

            Kiếm không ra lí do thuyết phục, đang bí thì có tay hê ra rằng sắp tới sẽ có đợt phê bình xếp loại quy mô, có ghi tiểu sử và biết đâu lấy đó làm căn cứ sắp xếp  nên ổng phải tung cái mặt tươi ra sớm, xem như  xuất chiêu trước, tiên hạ thủ vi cường mà!

            Mọi người chịu là có lí. Có người ước  đợt kiểm điểm xếp loại cứ nhá nhá vậy chứ khoan làm. Hỏi sao, y bảo cứ nhá nhá  vậy là mặt ổng tươi rói  hoài chứ làm rồi  sợ cái món hậu kiểm lắm.  Hỏi  vì sao, y bảo sợ ổng trở lại  với bộ mặt hãm tài ngày xưa thì nguy.

2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét