MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025

CHUYỆN RẮN (2)

TIỂU TỬ VĂN 

ảnh internet

1.     RẮN CHÚA

 Những người chăn vịt đàn lùa qua cồn mả này thường bị mất một hai con, không biết lí do gì. Té ra trên cồn có con hổ mang to gần bằng bắp chân, như con trăn, vịt đi ngang là chụp cuốn nuốt.  Phát hiện, chủ vịt la lên, mọi người bao vây đánh. Rắn hoảng chạy xuống ruộng. Người ta đua nhau hò la rượt đuổi, rắn chui qua vào lỗ hang, mắc cứng và bị đập chết. Người ta lôi ra, chặt đầu rắn đập cho nát rồi chôn xuống đất để tránh nguy hiểm. Nghe đâu nếu không  thì đầu rắn sẽ bay theo về núp trên mái nhà chờ cơ hội mổ trả thù. Cũng có người bảo đầu rắn có nọc độc, rủi xui đạp phải cũng như bị rắn cắn, chôn xuống cho an toàn.

 

2.     THEO ĐÓM ĂN TÀN

Ở nhà quê trước đây, đi đêm đi hôm thường phải đốt đuốc soi đường. Đuốc thường bó bằng lá tranh, lá mía…đốt lên có mùi thơm khét có tác dụng nhử, rắn thường đi theo ăn tàn tro. Những người đi theo phía sau tưởng an toàn nhưng thực ra rất nguy hiểm vì nhiều khi đạp nhầm rắn. Cho nên ở vùng quê, đi đêm  thường phải quơ gậy đánh vào hai bên bụi bờ gây tiếng động, trò chuyện ầm ĩ cho rắn sợ, tránh xa.

 

3.      VÁC RẮN

Chị tôi làm nghề chằm nón lá, chị phải đi qua làng khác mua tre lồ ô bộng ruột mỏng cật về chẻ làm vành. Mấy cây tre lớn thẳng băng được bó gọn gàng vác về để giữa sân. Rạng ngày  chẻ ra thì trong tre toàn rắn là rắn, rắn lê la lúc nhúc bò tràn ra. Té ra tre rỗng ruột, rắn vào làm tổ đẻ con, chị tôi mua vác về, vác cả bầy rắn độc trên vai mà không hề hay biết. Nhớ mà rùng mình.

 

4.     RẮN HỔ VỀ NHÀ

Thằng Vạng ra đến ruộng thì thấy con rắn hổ mang chui vào đám lùng, y nhảy theo bắt cho bằng được. Khoát vạch một chặp, rắn đây rồi, một tay  ngoắng lấy phần đuôi kéo giữ, tay kia vội vàng phanh cỏ tìm chụp cái đầu. Tóm được, y hí hửng xách rắn về. Trẻ con người lớn bâu tới xem, mấy bợm nhậu nghe hú, biết có mồi đặc biệt, tập trung chặt đầu, mổ bụng, làm lông (cạo vảy rắn) khẩn trương làm món. Chưa đầy tiếng đồng hồ đã  rôm rả cuộc nhậu. Bỗng nhiên thằng Vạng lăn ra, đờm trào lên cổ. Thế này là trúng rồi, phải chuyển ngay qua làng bên kiếm thầy rắn giải nọc. Chưa được nửa đường đã xuất huyết cùng mình, mắt đứng tròng, tắt thở. Té ra trong khi lùng bắt, nó bị rắn cắn nhưng độc chưa ngấm, thêm rượu vào nên nọc dẫn mạnh, hết  phương cứu chữa. Người ta thường bảo rắn mai tại chỗ, rắn hổ về nhà là vậy.

11-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét