TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tới đâu, lúc nào cũng nghe Cán Gáo giảng huấn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư tưởng rằng Tư tưởng chưa thông mang bi đông không nổi- Tư tưởng thông rồi xẻ núi lấp sông.
Hỏi tư tưởng là gì, y đáp tư tưởng là quan điếm, hỏi quan điểm là gì thì bảo là lập trường, hỏi lập trường là gì bảo là chủ trương, hỏi chủ trương là gì bảo là đường lối, hỏi đường lối là gì bảo là tư tưởng…
Thắc mắc vào là bị y tròng vào xoay cho một chặp hết thấy đường rồi hỏi:
- Thông suốt chưa?
- Nghe rối mòng mòng.
- Vậy là chưa thông, phải đả thông tư tưởng.
- Đả thông tư tưởng là làm sao?
- Là đả thông quan điểm, đả thông lập trường, đả thông chủ trương, đả thông đường lối… Thông chưa?
Hai tai lùng bùng, sợ điếc quá đành đáp đại:
- Thông rồi!
- Thế là tốt! Tư tưởng chưa thông mang bi đông không nổi- Tư tưởng thông rồi xẻ núi lấp sông.
31-8-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét