TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Báo chí lề phải ầm ĩ đưa tin trong đợt tinh giản tổ chức biên chế một số cán bộ lãnh đạo đã tự nguyện hưu non giúp tổ chức thuận lợi và tạo điều kiện cho lớp trẻ có cơ hội cống hiến.
Ba Mép được dịp xuýt xoa rằng lãnh đạo bây giờ đâu còn bám ghế như bắt vít mà biết hi sinh, rõ là có chí tiến thủ. Tiến vì dân vì nước, lui cũng vì nước vì dân, đó chính là tinh thần cách mạng, tấm gương mẫu mực. Nhiều đồng chí quá trình là vậy, công lao thành tích chức vị là vậy mà vẫn phấn khởi tự nguyện hưu sớm. Lãnh đạo vậy nhưng nhiều nhân viên quá lắm trăn trở ưu tư, chưa thật thông suốt. Lãnh đạo nêu gương đi trước, nhân viên phải học tập noi gương mà tự nguyện rời nhiệm vụ tạo thuận lợi cho việc tinh giản tổ chức biên chế chứ!
Có tiếng đế:
- Học tập noi gương gì nổi.
Nhìn lại thấy Tư Nhân Viên, Ba Mép trừng mắt:
- Sao lại không?
Tư Nhân Viên hắng giọng:
- Mấy ông bà ấy no rồi, đã rồi, đầy rồi lui về dễ ợt. Lương bổng bậc cao, bảo hiểm hàng VIP, được thưởng hàng trăm triệu đến cả tỉ, cơ ngơi phủ phê bề thế, phần hùn hạp chia chác ê hề giờ lo thu lợi, ngon lành thế tội chi không về. Còn nhân viên ư, nhà thuê xe trả góp, mất việc như bể nồi cơm, về có gì ngoài vài chục triệu động viên tinh thần, mấy tháng lương an ủi tìm việc, ăn hết có nước trơ mòi. Nghĩ đến tương lai gia nhập đội quân thất nghiệp trong thời buổi kinh tế suy thoái mà hãi hùng.
Bên bay cho đã rồi hạ cánh an toàn lui về làm người tử tế còn bên mới leo lên đã té cái oạch sụm sống lưng muốn ngủm, học theo lãnh đạo ư, muốn cũng chịu, xin thua!
18-2-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét