TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Họ cọp thống trị rừng, muôn loài bị khống chế, bọn 5C 6C (con cháu các cụ cớm cọp cả) trong tộc cọp muốn có cọp tịch để tung hoành dễ ợt còn các loài khác muốn ngoi ngóc lên đời chỉ còn cách nhập cọp tộc, mang cọp tịch.
Thấy bọn beo gấu tranh đua chạy chọt để sớm có cọp tịch, nhiều sói cũng tìm cách lau lách để sớm nhập cọp tộc. Có con ngạc nhiên hỏi sao sói không yên phận sói mà học đòi làm cọp, sói thanh minh:
- Vì rừng, muốn cống hiến hi sinh phụng sự rừng phải có cọp tộc phải mang cọp tịch, không còn cách nào khác.
- Cống hiến cho rừng thế nào?
- Phải bênh vực loài yếu, bảo vệ loài ăn cỏ, làm cho muôn loài sống thuận hòa yên ổn, góp công góp sức xây dựng rừng ngày càng đàng hoàng to đẹp.
- Cọp ăn thịt thú rừng, loài ăn cỏ là mồi ngon của cọp, bảo vệ chúng hóa ra treo mõm cọp, chống lại cọp sao? Ngươi nhập cọp tịch, đứng vào cọp tộc làm cho họ cọp mạnh lên chính là vì cọp chứ đâu phải vì rừng.
Ngọng lời, sói lèn lẹt bỏ đi. Vừa đi vừa nghĩ: Sống trong môi trường thủ đoạn thì không thể không trá ngụy. Vì rừng là chuyện hão huyền, sủa vậy thôi chứ ta đâu ngu mà vì rừng. Cọp ư, chúng đắc thế chứ thất thế ta sẵn sàng thịt luôn chúng, vì cọp, tận trung với cọp chỉ là tru tán giả trá. Chung quy chỉ vì bản thân sói ta đây mà thôi.
2-2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét