MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2025

BÁM HAY BUÔNG ĐỀU LÀ CÁCH MẠNG TIẾN CÔNG

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

 

            - Lãnh   đạo  cách mạng cái    cũng hay, ở  cương   vị dẫn  dắt nêu  gương,  các  vị nhà ta xử  sao cũng hợp, đều đúng tinh thần cách mạng tiến công.

            Nghe  Ngò Gai tán, Củ Cải vặn:

            - Cụ thể  ra  chứ, chung chung vậy ai hiểu  cho nổi!

            Ngò Gai hất hàm:

            - Các vị bám chức   cũng  đúng     buông chức cũng  hay. Này nhé,  với ai thì  sáu chục đã   bị  giục về còn các ngài  cao cấp thì  sáu lăm, bảy chục thậm chí tám chục vẫn ung   dung tại vị. Có  vị tim  đập chân run, thở  không ra  hơi, đi  không muốn nổi, ngồi đâu ngủ gục đó mà  vẫn  tọa như bắt   vít vào  ghế, một tấc   không  đi một  li không  rời. Lí  do là  do yêu cầu của tập  thể, do tổ chức phân công,    sự nghiệp  của  cách mạng quyết cống hiến đến hơi thở cuối  cùng.

            Đúng thật tấm  gương phấn đấu  hi  sinh. Tuyệt  vời!

            Ngừng   một chút lấy  hơi, y tiếp:

            - Ngược lại, một  số  lãnh  đạo  trong thời  buổi sắp  xếp  tinh  giản thấy nguy    mất ghế, tên đã  lên bảng phong thần, trước  sau cũng bị  gọi,  bẻ  nạng chống  trời  không nổi, ở làm chi  đêm  dài  lắm mộng  vội  vàng thoát  trước, xin được hưu non hưởng thưởng. Thế    được đánh  giá  tinh thần cách mạng  tiến công cao, sớm  từ chức giúp  tổ chức thuận tiện sắp  xếp, tạo cơ  hội cho lớp  trẻ. Được tiếng  vừa  có miếng, xứng  đáng tấm gương vì   sự nghiệp chung, buông  chức để cống  hiến hi  sinh. Tuyệt  vời!

            Nghe nóng  máu, Rau Răm xía  vào:

            - Bám chức, buông chức  hưu  sớm chưa  tuyệt  vời  bằng   mấy ngài chóp  bu  đầu  triều đâu!

            - Tuyệt  vời  thế nào?

            - Các ngài ấy tự nguyện thôi chức. Không  biết  lem luốc nhơ nhuốc vi  phạm thế nào để gây hậu  quả nghiêm   trọng  làm mất  uy tín cá nhân và tổ chức, bị  cuốn vào  vòng ta đánh ta. Cũng  may, trong tinh thần đánh chuột  sợ   vỡ   bình nên  các ngài đành tự nguyện thôi các chức vụ, khiển trách cảnh  cáo  rồi lui về làm người  tử tế. Êm ru bà  rù xù cái một, giữ vững tấm  gương  cách mạng  sáng ngời, tuyệt  vời  không?

            Cả  bọn há hốc rồi đồng thanh:

            - Tuyệt... đại  tuyệt  vời!

19-2-25

 

1 nhận xét:

  1. Facebook, 2-25, 20L
    3-25, TLKT,
    Sy Anh Nguyen-Nếu các cựu CT Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ biết bùa ngải này sớm, thì bây giờ đã thành tấm gương cách mạng sáng tuyệt vời cho toàn Đảng, toàn dân noi theo nhỉ? Và chẳng mấy chốc lãnh huân chương như người Tử Tế?

    Trả lờiXóa