TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Kiếp trước Mỗ ở đợ nhà phú ông, phú ông nhử rằng ráng làm việc siêng năng thì đủ ba năm sẽ gả con gái cho. Được lời như mở tấm lòng, Mỗ ra sức cày lấy điểm. Đủ ba năm, phú ông lừa Mỗ vào rừng kiếm cho được cây tre trăm đốt gọi là về làm đũa ăn cưới để ở nhà thì gả con gái cho người khác.
Mỗ vào rừng kiếm mãi không thấy, khóc. Bụt thương tình hiện ra bảo chặt đúng trăm khúc tre rồi cho câu thần chú “khắc nhập, khắc xuất”. Hô “khắc nhập” thì trăm khúc tre gắn lại thành cây, hô “khắc xuất” thì rời ra. Nhờ phép “khắc nhập khắc xuất” này mà Mỗ giành được vợ, sướng!
Kiếp sau, Mỗ vào ngạch nhà nước, nhờ có thành phần lí lịch đẹp mà từ nhân viên vọt lên sếp, phép nhập xuất di truyền theo máu có dịp phát huy.
Cụ thể cơ quan đang nhiều phòng ban, sếp nhân danh cải cách đổi mới hô “khắc nhập”, gom gọn thành vài tổ. Gom lại đâm ra lùm xùm rối rắm lại nhân danh cải tiến, sếp hô “khắc xuất”, quân đâu về đấy, phòng ban như cũ. Ít lâu, thấy ban bệ lềnh kềnh, nhân danh sắp xếp lại, sếp hô “khắc nhập” và rồi “khắc nhập” không ổn lại nhân danh chấn chỉnh hô “khắc xuất”… Lắp vào tháo ra tháo ra lắp vào chẳng khác gì trẻ con chơi trò lắp ráp.
Hai Càng Cua kể tới đây thì Tư Cá Ngạnh nhá nháy:
- Nè, ông Mỗ nào vậy, sếp cơ quan hay sếp ngành, quan địa phương hay quan trung ương vậy cha?
Hai Càng Cua suỵt một cái:
- Hui mồm hui mép, người ta nói chuyện xưa chuyện xửa chớ có liên hệ lung tung!
2003
Facebook,7-2-25,Thành Nguyễn Văn-Đất Sài Gòn Gia Định đổi tên sau 1975; rồi tới đất Thừa Thiên ( thời nhà Nguyễn) đổi tên sau khi nâng cấp thành phố trực thuộc trung ương 2025. Cứ mỗi lần đổi chủ, đổi mới là xóa địa danh cũ. Khôi phục lại địa danh thời nhà Lê: đất Thuận Hóa, thành Phú Xuân.
Trả lờiXóa