TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kẻ hèn này từng học trung cấp chính trị còn gọi là trung cấp Mác- Lênin do dân trường đảng trung ương dạy hẳn hoi. Thỉnh thoảng cũng nghe lắm chuyện tếu táo.
Có ông nói về liên minh công nông cũng như chồng đi làm cán bộ là thuộc giai cấp công nhân, vợ ở nhà làm ruộng là nông dân (thường có nuôi gà). Công nhân thì vô sản phải dựa vào nông dân, nhớ liên minh cho tốt cho chặt cho khắng khít để mỗi lần về nó làm cho con gà mà ăn mà bồi dưỡng để thực thi nhiệm vụ ấy chứ!
Nói về luận điểm nhà nước tiêu vong ý rằng nhà nước chuyên chính vô sản có hai chức năng là bạo lực trấn áp và xây dựng. Đến một lúc nào đó thì không cần trấn áp, thuộc tính này mất đi do vậy nhà nước chuyên chính cũng tiêu vong. Đến đây, giảng viên nọ nói trấn an nhiều lần rằng nói thế chứ còn lâu, quyền chức còn đó, các đồng chí đừng có lo. Té ra lí tưởng là từ bỏ quyền lực nhưng thâm tâm lại bám, ngay cả một ý nghĩ mất quyền lực cũng gây sợ. Điều này hằn sâu trong máu thịt rồi.
Người ta phê phán óc tư hữu rồi dẫn dụ rằng người Việt bạ đâu cũng đái, ngay cả khi đi ngoài đường cũng vạch quần mà tè. Do đâu, do đầu óc tư hữu nên đâu cũng xem là của riêng nhà mình, góc vườn của mình nên chi thoải mái tè. Không những tư hữu mà còn là sản xuất nhỏ lẻ nữa chứ! Mà các đồng chí biết đấy, sản xuất nhỏ lẻ từng giờ từng ngày đẻ ra chủ nghĩa tư bản đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét