TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mỗ có cô gái, ước sao có được chàng rễ Việt kiều cho mở mày mở mặt.
Ngày nọ, có chàng trai tóc hoe mũi nống, bụng rống rốn lòi, vai khoác ba lô xẹp tay kẹp máy ảnh đang lang thang lếch thếch ngoài đường. Có người bảo là Việt kiều. Mỗ ngắm nghía thấy mặt mũi đúng là Việt kiều, vóc dáng đúng là Việt kiều, bộ điệu đi đứng đúng là Việt kiều, ăn mặc đúng là Việt kiều, mon men định làm quen để rước về nhà cho con gái ra mắt.
Bỗng có người đột ngột gọi: Cu Heo! Bảo là con ông Tám Lò mổ. Mỗ hoảng hồn mồ hôi ra như tắm. Coi lại thì thằng giả đúng là đứa mất dạy, đúng là thằng cà chớn, đúng là đứa học đòi, thiệt là đứa cù lần hạ cấp, chẳng có tí ti nào là Việt kiều cả.
Hú vía! Chút nữa!
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét