TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bình
chuyện thằng Ta thằng Tàu, Dưa Leo bảo thường thì bị ăn quả lừa là nghỉ
chơi, bị phản phúc xem như từ mặt, tởn tới già thế nhưng thằng Ta lại khác.
Hỏi sao, y bảo:
- Thằng
Tàu ngồi trên đầu trên cổ, hết lừa kí hiệp định, lừa kí công hàm, lừa cho mất đảo
mất biển. Chưa hết, thằng Tàu còn xua quân đánh phá giết hại ở sáu tỉnh biên giới, tưởng sáng mắt ra thấy bọn
bành trướng bá quyền hàng nghìn năm kia là kẻ thù trực tiếp mà nghỉ chơi, thế
nhưng không bao lâu lại bám đeo quỵ lụy xin xây đắp tình hữu nghị anh em láng
giềng môi răng.
Nó
lừa trên đất, nó lừa ngoài biển, lừa từ lớn đến nhỏ. Mua bán lừa đảo mánh mung
từ chuyện móng trâu, rễ hồi, lá điều đến
con đĩa con vắt, lừa cho mất trắng tay, lỗ sặc gạch nhưng vẫn tin yêu
đeo bám lấy nó.
Và cú
lừa ác đạn gần đây là vụ đường sắt Cát Linh- Hà Đông, cứ ừ ừ gật gật giao trứng
cho ác, giao nó chỉ định nhà thầu, bây
giờ chềnh ềnh con quái vật bê tông bất động
như cục nợ nằm vắt ngang thủ đô yêu dấu. Bị ăn đủ quả, bị lừa đủ trò sát ván thế nhưng vẫn bị hớp hồn, vẫn u mê không chịu tỉnh. Có thế mà tay bộ trưởng
thả cá trê vẫn cứ khăng khăng đeo bám: Hợp tác Việt
Nam Trung Quốc về giao thông vận tải sẽ có nhiều tốt đẹp trong thời gian tới.
Không biết thằng Tàu cho ăn giống gì mà bọn chúng đeo bám theo dữ vậy.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét