BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Khống
chế được rừng, lão cọp lên ngôi
chúa, bọn beo sói gấu chồn chầu hầu
tuân phục, vạn tuế tung hô. Tưởng đắc ý nào ngờ lão vẫn cứ trầm ngâm. Cáo quân
sư nhanh nhạy ngửi ý, hỏi:
- Ngài lên ngôi chúa tể muôn loài thỏa
chí bình sinh rồi, còn gì nữa mà ưu tư. Hay đang vì sự an nguy trăm họ mà trăn trở lo âu?
Cọp càng tỏ vẻ trầm ngâm:
- Ta tiếng là chúa tể nhưng mới chỉ
là chúa tể loài ăn thịt chứ đâu phải chúa tể muôn loài.
- Loài ăn thịt đã thuần phục
thì hỏi loài nào dám chống lại. Thoáng
bóng ngài muôn loài đã kinh hãi lủi trốn, ngài gầm một tiếng chấn động sơn lâm,
ngay bọn voi trâu cũng thót tim nói gì đến loài nai dê ăn cỏ. Ngài thực sự là
chúa tể muôn loài đó!
- Bọn ăn cỏ đều sợ nhưng chúng chỉ
xem ta là hung thần ác quỷ, sợ hãi nhưng căm ghét hận thù, miệng ngoài tuân phục
nhưng thâm tâm nguyền rủa... Làm chúa tể mà không được sùng bái tin yêu, ta đâu
phải là chúa tể loài ăn cỏ.
Cáo quân sư gãi tai ra vẻ suy nghĩ rồi
bảo:
- Có cách.
Lão cọp sốt ruột:
- Cách gì, nói mau!
Cáo nhanh nhảu:
- Phải tìm cách ban ơn mưa móc bằng
cách cho loài ăn cỏ được gia nhập vào
loài ăn thịt, cho chúng vinh dự mang họ cọp nhân đó mà gầy dựng lực lượng để có
thể theo dõi lôi kéo rồi khống chế loài
ăn cỏ. Thứ đến bắt loài ăn cỏ học theo làm theo, ngày ngày tụng niệm ơn đức và
cuối cùng rước ngài cọp lên bàn thờ tôn như thần phật, nguyện giao hết linh hồn cho ngài
là xong. Bấy giờ, không những là chúa tể loài ăn thịt mà còn là chúa tể loài ăn
cỏ, không những chúa tể thế tục mà
còn là chúa tể tinh thần, ngài chính là
đại chúa tể muôn loài vậy!
Lão cọp nghe khoái nhe nanh nhọn hoắt
rồi gầm một tiếng.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét