TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Thằng Ta vỗ ngực
tự xem đất nước mình có chỉ số hài lòng loại cao nhất nhì thế giới. Ai cũng cho Mỹ
giàu riêng có thằng Ta chê Mỹ nghèo. Y bảo bên Mỹ không có nửa triệu đồng bạc xem như thuộc diện nghèo còn ở ta, đi đám cưới sơ sơ cũng hết năm trăm nghìn bạc.
Lại thêm rằng xứ ta tiền triệu ai cũng có, tỉ phú đầy ra
đến nghìn tỉ phú cũng là chuyện
thường còn thằng Mẽo giàu lắm cũng cỡ trăm tỉ, mà cũng chỉ có vài trăm tỉ phú
là cùng.
Có người bảo: Tỉ phú người ta là tỉ
phú đô la, một đô hơn hai mươi ba nghìn đồng, muốn trở thành tỉ phú như người
ta ít nhất phải có hai mươi ba nghìn tỉ tiền Việt. Tiền ta lai so ngang đô la, so sánh gì lạ lùng, có
khùng không đấy!
Nghe mỉa khùng, thằng Ta sửng cồ:
- Tiền ta này dầu sao cũng ngon hơn tiền Venezuela, chê tiền ta mà khoái đô la lả, chán gì, có đốt cũng không
hết. Xem đây!
Xong, y xổ xổ ra hàng đống đô la âm phủ.
11-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét