MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

NIỆM THẦN CHÚ TRỪ TÀ TRỤC ĐỘC

TIỂU  HÙNG TINH
ảnh internet 
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEinw4dNcuSNyveTcanggss1c6AKQnUWoxN2HddpIBlER6cojo6fYFJXyyJIkLJ7cmxG9rw_WOSluvWen4XMiVTQ5w2_dN_Ddh-sGblgd9pIGFrB209wahIeli9y1ubx59Or1JSCKGRUJKU/s1600/Tru%25CC%259Bo%25CC%259Bng+Minh+Tua%25CC%2582%25CC%2581n-sa%25CC%2581ch+cho%25CC%2582%25CC%2581ng+tu%25CC%259B%25CC%25A3+die%25CC%2582%25CC%2583n+bie%25CC%2582%25CC%2581n-danlambao.jpg
            Mướp Đắng  tỏ vẻ trầm ngâm:
            - Phải tu nhân tích đức, thực hành an bang tế thế,  lập đức, lập công rồi mới đến lập ngôn (nói năng, viết lách răn dạy hậu thế). Muốn học phải tìm đúng thầy, muốn đọc phải biết sách do ai viết. Người đạo đức mới xứng đáng lập ngôn, còn kẻ ba trợn đầu trộm đuôi cướp thì dù có lập ngôn cũng xì hơi giả trá, xảo bịp mà thôi.
            Ngò Gai thắc mắc:
            - Thế mà có tay bộ trưởng nọ viết sách răn dạy cán bộ đảng viên tu dưỡng rèn luyện tư tưởng nhưng không bao lâu thì bị sa khám vì ăn hối lộ, vậy đọc sách của y  sẽ thế nào?
            Mướp Đắng  nhấn giọng:
            - Bản thân y là ma đầu thì sách  y viết ra cũng chỉ là một mớ xảo ngôn lộn lạo trộn trạo ba xạo  vậy thôi, đọc vào coi chừng tẩu hỏa nhập ma đó.
            - Nhưng lỡ đọc lỡ học tập theo thì phải làm sao?
            - Phải trục độc, tẩy rửa cho sạch đừng cho tiêm nhiễm, chớ để ăn sâu vào óc não, coi chừng nguy đấy.
            - Trục rửa thế nào?
            - Phải thường xuyên niệm Đừng nghe… hãy nhìn… Đừng nghe… hãy nhìn… như một loại thần chú trừ tà ma quỷ sứ mới được.

11-2019
           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét